'Thị Mầu' Đức Vĩnh 'xuất thần' giành ngôi quán quân Vietnnam's Got Talent

author 11:00 06/04/2015

(VietQ.vn) - 'Cậu bé Thị Mầu' Đức Vĩnh giành ngôi vị quán quân Vietnam’s Got Talent năm nay được xem là một chiến thắng đầy thuyết phục trong suốt hành trình dài 8 tháng của chương trình. Tài năng hiếm có của cậu bé khiến toàn bộ ban giám khảo phải nổi da gà.

Sự kiện:

Luôn được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vị Quán quân Vietnam’s Got Talent 2015, Đức Vĩnh bước vào đêm chung kết với tâm lý tự tin và thoải mái. Cậu bé lựa chọn trích đoạn tuồng “Ông già cõng vợ đi xem hội” – một trong những tác phẩm tiêu biểu của nghệ thuật Tuồng Việt Nam.

Nguyễn Đức Vĩnh luôn được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị quán quân

Nguyễn Đức Vĩnh luôn được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị quán quân 

Dù phải một lúc vào hai vai: ông lão và cô vợ trẻ, song, Đức Vĩnh không hề tỏ ra lo lắng, bối rối. Ngược lại, cậu bé còn đưa khán giả từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi thay đổi tông giọng một cách nhuần nhuyễn cùng với những màn đối đáp thông minh, nhạy bén.

Khán giả và ban giám khảo như dán mắt vào tiết mục xuất thần của Đức Vĩnh. Từng ánh mắt, lời nói và cử chỉ của cậu bé đều được mọi người dõi theo trong sự kinh ngạc xen lẫn nể phục. Tại sao một cậu bé 9 tuổi lại đạt được đến trình độ này? Đây chắc hẳn là một câu hỏi được nhiều người đặt ra khi xem tiết mục “Ông già cõng vợ đi xem hội” của Đức Vĩnh. Và dường như, nghệ sỹ Thành Lộc đã tìm ra câu trả lời cho sự xuất thần của cậu bé.

Tiết mục Ông già cõng vợ đi xem hội của Đức Vĩnh tại chung kết Vietnam's Got TalentTiết mục Ông già cõng vợ đi xem hội của Đức Vĩnh tại chung kết Vietnam's Got Talent

“Cháu diễn như bị ai đó nhập vào” – nghệ sỹ thành Lộc nhận xét – “Khi xem cháu diễn, chú không có cảm giác cháu là một thí sinh dự thi mà giống như là một người đồng nghiệp của chú đang diễn xuất”.Anh bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với diễn xuất của cậu bé và khẳng định “Cháu không phải là một tài năng mà là một thần đồng”.

Cậu bé Thị Mầu khiến ban giám khảo Vietnam's Got TalentCậu bé Thị Mầu khiến ban giám khảo Vietnam's Got Talent

Đồng tình với ý kiến của người đồng nghiệp, danh hài Hoài Linh cho biết anh đặc biệt ấn tượng với khả năng chuyển giọng nam, nữ của Đức Vĩnh. “Chú xin ngả mũ bái phục con” – anh hài hước nói, theo VTV. Đây được xem là một chiến thắng đầy thuyết phục trong suốt hành trình dài hơi hơn 8 tháng của Vietnam’s Got Talent năm nay, bởi tài năng hiếm có của cậu bé có tình yêu mãnh liệt với những làn điệu truyền thống này. 

Đức Vĩnh bật khóc khi giành ngôi vị quán quân của chương trìnhĐức Vĩnh bật khóc khi giành ngôi vị quán quân của chương trình

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quan họ, cậu bé Đức Vĩnh ngay từ nhỏ đã thể hiện niềm yêu thích đặc biệt với những làn điệu quê hương. Gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện trong hình tượng cô Thị Mầu lả lướt, duyên dáng trong trích đoạn Thị Mầu lên chùa, Đức Vĩnh ngay lập tức “đánh gục” Ban giám khảo cùng khán giả xem truyền hình khi tạo nên cơn “sốt” sau đó.

Chiến thắng của cậu bé thần đồng là hoàn toàn thuyết phục Chiến thắng của cậu bé thần đồng là hoàn toàn thuyết phục 

Tiết lộ về niềm đam mê với dòng nhạc quê hương – dân ca quan họ Bắc Ninh – Vĩnh chia sẻ vì rất yêu thích và hâm mộ cô “Thị Mầu” Thu Huyền nên tự tập luyện chuẩn bị cho tiết mục này. Lọt vào vòng Bán kết, Nguyễn Đức Vĩnh là một trong những đối thủ “nặng kí” nhất khi tiếo tục khai thác và thử sức với chầu văn. Tiết mục Vĩnh vừa múa vừa hát Cô Đôi Thượng Ngàn được giám khảo Thành Lộc thú nhận “nổi gai ốc” khi xem em trình diễn, theo báo Tuổi Trẻ. 

Hoàng Anh (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang